Nghe chồng chia sẻ kế hoạch làm giàu cho năm mới, tôi không khỏi bất ngờ đến mức làm rơi cả bát cơm.
Hôm qua, trong bữa cơm, chồng tôi than phiền về tiền thưởng Tết chỉ bằng một tháng lương cơ bản, khiến anh mất động lực làm việc. Anh so sánh với bạn bè, một người bạn học đại học đã nghỉ việc để kinh doanh và kiếm được nhiều hơn cả năm lương của anh. Dù chồng tôi có học vấn cao hơn, nhưng hiện tại vẫn phải thuê phòng trọ trong khi bạn bè đã có nhà lầu, xe hơi. Anh quyết định nghỉ việc sau Tết để theo bạn học làm giàu, dù tôi lo lắng về thất bại trong kinh doanh trước đây mà anh đã gây ra. Anh tin rằng với công nghệ hiện đại, việc làm ăn sẽ dễ dàng hơn.
Chồng nói hồi xưa liên lạc khó khăn, công việc anh có phải nhờ người quen mất nửa năm mới được. Khi vào làm, anh không chịu học hỏi và luôn khao khát làm kinh doanh. Tôi cũng có đam mê làm hướng dẫn viên du lịch nhưng không đủ khả năng ngoại ngữ, nên phải làm nhân viên văn phòng. Cả hai đều có ước mơ nhưng thiếu năng lực. Tôi khuyên chồng nên vừa làm công ty, vừa kinh doanh để tích lũy kinh nghiệm, rồi mới tính chuyện nghỉ việc.
Chồng tôi không chịu lắng nghe ý kiến của tôi, tự tin vào khả năng của mình và muốn nghỉ việc để làm giàu. Tôi không biết phải khuyên anh thế nào nữa.


Source: https://afamily.vn/nghe-ke-hoach-lam-giau-trong-nam-moi-cua-chong-ma-toi-giat-minh-danh-roi-ca-bat-com-20240202195159275.chn